Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao?

(ĐTTCO) - Chính quyền nhận thông tin "đặt hàng" của người dân qua các kênh trực tuyến, các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ trực tiếp quản lý, tiếp nhận và phân bổ nhân sự đi chợ giúp dân. Các chiến sĩ được tăng cường sẽ tham gia vận chuyển, đưa từng phần thịt cá, rau củ đến tận nhà.
Từ sáng sơm hôm nay, 23-8, các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường tham gia phòng, chống dịch tại TPHCM bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại các phường xã của 21 quận huyện và TP Thủ Đức. Việc phát nhu yếu phẩm, túi thuốc an sinh cho người dân khó khăn và đi chợ dân trong ngày đầu TPHCM tăng cường giãn cách xã hội, đã được vận hành trơn tru.
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 1 Tại phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức) có 13 chiến sĩ được tăng cường hỗ trợ địa phương. Ông Nguyễn Lê Hiệp, Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú cho biết, ngoài trực chốt, tuần tra trên địa bàn thì các chiến sĩ còn hỗ trợ địa phương trong việc chuyển nhu yếu phẩm, đi chợ giúp người dân. Ngoài ra, lực lượng quân đội được tăng cường về phường cũng sẽ tham gia vào công tác vận chuyển các trường hợp cấp cứu về y tế và nhiều phần việc khác. Ảnh:  Dũng Phương
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 2 Phường Hiệp Phú chia 26 lực lượng tương đương 26 khu vực, để bao quát được hết các trường hợp có nhu cầu. Cùng với thời gian lên đơn của siêu thị, các lực lượng vận chuyển sẽ tính toán thời gian giao, nhằm đảm bảo lương thực thực phẩm đến tay người dân tươi ngon. Ảnh: Dũng Phương
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 3 Tại phường Linh Trung, sau khi cán bộ phường tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng gồm bộ đội, dân quân, cán bộ khu phố sẽ mang hàng hóa xuống tận nhà.  Hiện phường Linh Trung đcượ tăng cường 22 cán bộ, chiến sĩ quân đội về hỗ trợ trong việc phối hợp các điểm an sinh vận chuyển quà tới nhà dân, cùng với lực lượng công an, quân sự của phường tuần tra, kiểm soát người dân ra đường. Ảnh: Dũng Phương
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 4 Tại phường tam Bình (TP Thủ Đức), hàng chục cảnh sát phường phối hợp cùng lực lượng quân đội, CSCĐ và nhà hảo tâm cũng tổ chức trao quà cho người dân khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm 5 kg gạo, cá tươi, rau củ quả cùng các gói gia vị. Gạo, cá, rau củ được các chiến sĩ gói ghém cẩn thận trước khi trao cho người dân. Ảnh: Zing
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 5 Đã có 500 phần quà được các chiến sĩ cùng lực lượng chức năng trên địa bàn và nhà hảo tâm trao cho người dân trong buổi sáng. Ảnh: Zing
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 6  Lực lượng tham gia tại phường Tam Bình là các chiến sĩ công an và quân đội thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 . Ảnh: Zing
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 7 Tại phường 25 (quận Bình Thạnh), hơn chục chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 5 (Quân khu 7) cùng chính quyền  phường đã đưa thực phẩm đến tận nhà F0 và những người dân khó khăn. Ngoài ra, bộ đội còn mang thức ăn được mua hộ đến từng nhà của bệnh nhân, người khó khăn ở các khu trọ. Ảnh: VnExpress
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 8 Bộ đội trao thức ăn đến tận phòng trọ của gia đình một F0 trong con hẻm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25. Ảnh: VnExpress
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 9 Rau củ quả được bộ đội mang đến trao tận tay người dân già yếu, không thể đi chợ được tại Bình Thạnh. Ảnh: VnExpress
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 10 Các chiến sĩ chuẩn bị thực phẩm cho người khó khăn tại phường Trường Thọ- Thủ Đức. Ảnh: VnExpress
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 11 Bộ đội mang túi thức ăn đến cho người bán vé số, công nhân ở các khu trọ của phường Trường Thọ. Ảnh: VnExpress
Ngày đầu bộ đội đi chợ, mang thực phẩm đến từng nhà dân TPHCM ra sao? ảnh 12 Để thuận tiện cho việc hỗ trợ người dân nhanh chóng, kịp thời, các chiến sĩ cũng tranh thủ "tiền trạm' đến từng con hẻm nhỏ. Ảnh: Tuổi trẻ.

Các tin khác