Ngày 17-5, lãnh đạo tỉnh Long An xác nhận, câu chuyện vừa được lan truyền trên mạng xã hội về một chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly không thể về chịu tang mẹ, nên xin phép đơn vị lập tạm bàn thờ nhỏ trong khu cách ly ở Trung đoàn 738 để bái vọng mẹ, là có thật.
Khu cách ly ở Trung đoàn 738 vừa tiếp nhận 43 công dân nhập cảnh từ Mỹ trở về nước. Trung sĩ Phùng Minh Phục là một trong năm chiến sĩ làm nhiệm vụ phục vụ, trực tiếp tiếp xúc với 43 công dân tại khu cách ly.
Không được về nhà nhìn mẹ lần cuối, Trung sĩ Phùng Minh Phục lạy tiễn biệt mẹ trong khu cách ly. Ảnh: MXH
Ngày 15-5, Trung sĩ Phục hay tin mẹ ruột đột ngột qua đời, là con trai duy nhất trong gia đình nhưng vì phải cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19 nên không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối, cũng như chịu tang mẹ, Trung sĩ Phục chỉ biết bái gập đầu tiễn biệt mẹ tại khu cách ly.
Hình ảnh Trung sĩ Phục quỳ lạy mẹ bên chiếc bàn thờ tạm trong khu cách ly cùng đồng đội, khiến ai nấy xót xa, cảm phục và biết ơn. Nhiều người đã chia sẻ trên mạng xã hội với thông điệp hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh để người người, nhà nhà được bình yên; chia sẻ những hy sinh thầm lặng của đội ngũ tuyến đầu chống dịch.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
“Chóng mặt” với học phí đại học chất lượng cao
-
Chuyển đổi số đừng quên người lớn tuổi
-
Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
-
Thu phí tự động chất lượng đường bộ phải cải thiện
-
Qua 1 tuần triển khai thu phí tự động không dừng trên cao tốc: Vẫn còn nhiều lỗi kỹ thuật
-
Hồi sinh tuồng cung đình Huế
-
Muôn kiểu dẫn dụ người dân vào “bẫy” lừa đảo
-
Quy định phân loại phim: Khó đủ đường
-
Quận 11 tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19
-
Khai mạc Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII