Chính quyền Tổng thống Trump cho biết sẽ đình chỉ các hãng hàng không Trung Quốc bay vào Hoa Kỳ vào cuối tháng này để phù hợp với việc Trung Quốc từ chối các chuyến bay chở khách của Mỹ, đánh dấu sự leo thang căng thẳng khác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Thông báo được Bộ Giao thông Vận tải công bố hôm thứ Tư 3-6, sẽ có hiệu lực vào ngày 16-6, trong khi chờ đợi một cái gật đầu từ Tổng thống Donald Trump.
Hiện tại, các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước chỉ được khai thác bởi các hãng hàng không Trung Quốc. Các hãng hàng không của Mỹ Delta Airlines và United Airlines đã yêu cầu Bắc Kinh cho phép bay lại vào nước này bắt đầu từ tháng này nhưng chưa nhận được sự chấp thuận.
"Việc chính phủ Trung Quốc không chấp thuận các yêu cầu của các hãng hàng không Mỹ là vi phạm Thỏa thuận vận tải hàng không của chúng tôi", Bộ Giao thông vận tải cho biết trong một tuyên bố kèm theo.
Trung Quốc cũng đã cấm nhập cảnh hầu hết người nước ngoài kể từ cuối tháng 3. Các chuyến bay vào đại lục của đất nước tuân theo chính sách "Năm Một", chỉ cho phép một chuyến bay mỗi quốc gia mỗi tuần, trong số các hãng hàng không được phép hoạt động.
Trong khi đó, lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với khách du lịch không phải người Mỹ từ Trung Quốc, được đưa ra vào tháng 2 với lý do coronavirus, vẫn được áp dụng, mặc dù quốc gia châu Á này đã tự kiểm soát được sự bùng phát của mình.Các tin, bài viết khác
-
EU quyết định mua vaccine và thuốc kháng virus điều trị bệnh đậu mùa khỉ
-
Terra (LUNA) 2.0 sẽ trình làng vào chiều hôm nay (28/5): Dự án sẽ thu hút “những con bạc ngu ngốc”?
-
Giá vàng tăng tuần thứ hai khi đồng đô la trượt giá
-
S&P 500, Dow giảm liên tiếp trong tuần; Dầu lắng xuống trước mùa lái xe của Mỹ
-
Việt Nam nêu quan điểm về IPEF
-
Nỗi sợ hãi bao trùm thị trường, Bitcoin có thể về mức 22.500 USD
-
Giá vàng giảm khi Fed khẳng định lập trường chính sách tích cực
-
Dow tăng ngày thứ năm liên tiếp; Dầu tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng
-
Quan chức y tế cấp cao của thành phố Bắc Kinh bị sa thải giữa trận chiến Covid-19
-
Gỡ bỏ thuế quan cho Trung Quốc là “chiến lược” mà Mỹ phải tính toán?