Nhà thấp nhà cao

(ĐTTCO)-Sau khi đường Phạm Văn Đồng (TPHCM) đưa vào sử dụng, hàng loạt nhà dân nằm mặt tiền con đường đẹp nhất TP này bỗng rơi vào tình huống dở khóc, dở cười có nhà "lên trời" có nhà "xuống âm phủ".

(ĐTTCO)-Sau khi đường Phạm Văn Đồng (TPHCM) đưa vào sử dụng, hàng loạt nhà dân nằm mặt tiền con đường đẹp nhất TP này bỗng rơi vào tình huống dở khóc, dở cười có nhà "lên trời" có nhà "xuống âm phủ".

Nhà biến thành “hầm” gây nóng nực mùa hè và thành bể nước mùa mưa, rất bất tiện cho sinh hoạt. Hiện, một số hộ có điều kiện tại đây đã nâng lại nền nhà cao hoặc bằng hơn so với mặt đường. Bên cạnh đó, nhiều hộ không đủ điều kiện để “chạy” theo đường đành phải chịu trận với cuộc sống hằng ngày bất tiện, mặt đường bỗng nhiên thành hàng rào chắn trước cửa nhà như chùnh ảnh sau đây.

 
 
 
 
 

Các tin khác