Thiêng liêng tình yêu biển đảo

Nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, bức tranh “Gạc Ma, vòng tròn bất tử” của họa sĩ Bùi Lê Trang đã được một công ty văn hóa tổ chức bán đấu giá, nhằm lấy tiền tặng gia đình các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận chiến bảo vệ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988.

Nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, bức tranh “Gạc Ma, vòng tròn bất tử” của họa sĩ Bùi Lê Trang đã được một công ty văn hóa tổ chức bán đấu giá, nhằm lấy tiền tặng gia đình các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận chiến bảo vệ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988.

Thật bất ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn phát động, hàng trăm người đã tham gia một cách tích cực. Có không ít nhân vật nổi tiếng đã tham gia vào sự kiện có ý nghĩa này, như Thiếu tướng Lê Mã Lương hoặc bác sĩ - Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Với giá khởi điểm 50 triệu đồng, bức tranh “Gạc Ma, vòng tròn bất tử” dần dần được trả vượt con số 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, những người đấu giá đều không hề muốn sở hữu riêng tác phẩm, mà mong dành tặng lại cho Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Văn phòng Quốc hội, để bức tranh được treo nơi tôn nghiêm nhất, thể hiện tinh thần quyết tâm giữ gìn biển đảo của người Việt Nam.

“Gạc Ma, vòng tròn bất tử” là một bức tranh sơn dầu. Trên nền biển xanh trong, lá cờ Tổ quốc đang phấp phới bay trên tay chiến sĩ Trần Văn Phương, như một biểu tượng, một chân lý thiêng liêng: Hoàng Sa, Trường Sa là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. Chính vì vậy, những tâm tư sáng tạo của họa sĩ Bùi Lê Trang đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người ở nhiều giới, nhiều ngành khác nhau.

Trước sức lan tỏa của cuộc đấu giá, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định chính thức tổ chức Đại lễ Tưởng niệm cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma vào lúc 17 giờ ngày 22-7 tại chánh điện Chùa Vĩnh Nghiêm-TPHCM. Ngoài số tiền đấu giá bức tranh tặng các gia đình liệt sĩ Gạc Ma, ban tổ chức sẽ dành tặng Cảnh sát biển số tiền 300 triệu đồng, và trao tặng 100 triệu đồng đến 5 gia đình tử sĩ trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974.

Xưa nay các cuộc đấu giá tranh trên thế giới thường là họa sĩ, người sở hữu trước hay sau bức tranh là người có lợi nhất. Thế nhưng, cuộc đấu giá tranh sơn dầu “Gạc Ma, vòng tròn bất tử” lại không quan trọng cá nhân nào được hưởng lợi, mà hầu như tất cả người Việt Nam đều thu hoạch được những giá trị thiêng liêng cho riêng mình. Vì vậy, cuộc đấu giá bức tranh “Gạc Ma, vòng tròn bất tử”, hoàn toàn không phải chuyện bán mua, mà là cơ hội đánh thức tình yêu biển đảo, tình yêu Tổ quốc.

Các tin khác