Hào nhoáng Cannes

Đã đến Pháp, du khách đều mong một lần đến Cannes, thành phố phương Nam bên bờ Địa Trung Hải, vùng Cote d’Azur biển xanh cát vàng, nắng gió hào phóng. Cannes nổi tiếng không chỉ là thủ phủ du lịch của châu Âu từ thời xa xưa, mà nơi này mỗi năm đều diễn ra Liên hoan phim quốc tế Cannes danh giá, hội tụ các ngôi sao điện ảnh, trình chiếu các bộ phim mới, từ đó kéo theo dịch vụ du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng phát triển bùng nổ với nhiều hoạt động sôi động.

Đã đến Pháp, du khách đều mong một lần đến Cannes, thành phố phương Nam bên bờ Địa Trung Hải, vùng Cote d’Azur biển xanh cát vàng, nắng gió hào phóng. Cannes nổi tiếng không chỉ là thủ phủ du lịch của châu Âu từ thời xa xưa, mà nơi này mỗi năm đều diễn ra Liên hoan phim quốc tế Cannes danh giá, hội tụ các ngôi sao điện ảnh, trình chiếu các bộ phim mới, từ đó kéo theo dịch vụ du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng phát triển bùng nổ với nhiều hoạt động sôi động.

Cannes đẹp, sang trọng, hào nhoáng từ trên bờ đến ngoài biển. Đây là nơi nổi tiếng với các dinh thự, khách sạn đẹp nhất nước Pháp. Mới đây đã rộ tin một biệt thự của ông Bạc Hy Lai, một quan chức cao cấp của Trung Quốc bị kết án chung thân vì tội hối lộ, tọa lạc tại nơi nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất của Cannes, đã được rao bán lên đến 8,5 triệu USD. Dọc bờ biển là những hàng cọ cao vút, chạy dài - một đặc trưng không lẫn lộn với các nơi khác.

Cũng chính vì điều này, Cành cọ vàng (Palme d’or) - biểu tượng của thành phố, được đặt tên giải thưởng cao nhất của liên hoan phim Cannes trao cho bộ phim hay nhất của năm. Không như ở Nice, bãi biển toàn sỏi lổn nhổn, Cannes sở hữu những bãi cát vàng cuốn hút, lúc nào cũng đông ngập người tắm nắng. Du khách bước ra khỏi khách sạn, băng qua đại lộ là đến các bãi tắm và các khu giải trí dọc biển. Trên bãi biển có nhiều bến đậu các ca nô, du thuyền sang trọng (yacht) sơn một màu trắng toát với các buổi dạ tiệc thâu đêm của giới thượng lưu quốc tế, chủ hãng thời trang, sao các lĩnh vực...

Đến Cannes du khách nhất thiết phải tản bộ trên Đại lộ La Croisette, con đường lớn nhất, dài 9km chạy dọc theo bờ biển. Con đường này có Cung Lễ hội và Đại hội (Palais des Festival et des Congres), nơi diễn ra liên hoan điện ảnh, âm nhạc quốc tế hàng năm; các sự kiện và hội nghị lớn với thảm đỏ rực rỡ. Dọc phố còn có các casino, nhà hàng sang trọng và hàng dài ngút mắt các cửa hiệu thời trang danh tiếng bán các mặt hàng cao cấp phục vụ giới tỷ phú và các ông hoàng bà chúa.

Cannes vốn là một làng chài nhỏ trải qua nhiều biến động lịch sử, chuyển giao cai trị từ người Hy Lạp rồi La Mã trước khi thuộc Pháp như ngày nay. Năm 1834, một nhà quý tộc người Anh - Huân tước Brougham - một lần dừng chân, phát hiện khí hậu mát mẻ phong cảnh hữu tình, đã cho xây ngôi nhà nghỉ đông tại nơi này để tránh cái lạnh đất nước sương mù.

Sau đó, nhiều nhà quý tộc người Anh cũng theo chân ông đến xây nhà nghỉ dưỡng, dần phát triển thành một thành phố xinh đẹp như ngày nay. Bởi vậy sau mặt tiền thành phố biển hiện đại, Cannes còn có những khu phố cổ, tháp canh, thành cổ chung quanh các ngọn đồi với phong cảnh lãng mạn, trầm mặc đối nghịch với nếp sinh hoạt tấp nập ven biển. Khách lữ hành có thể chiêm nghiệm dấu xưa trên các lối đi quanh co, nhỏ hẹp, nhiều triền dốc với các ngôi nhà cổ mộc mạc, cửa gỗ và những luống hoa khoe sắc rực rỡ tồn tại vượt thời gian.

 Hào nhoáng Cannes ảnh 1

 Cannnes - điểm thu hút khách du lịch quốc tế.

 Hào nhoáng Cannes ảnh 2

 Bến du thuyền sang trọng của các đại gia.

 Hào nhoáng Cannes ảnh 3

 Sòng bài của giới thượng lưu.

 Hào nhoáng Cannes ảnh 4

 Một góc thành Cannes hoa lệ.

 Hào nhoáng Cannes ảnh 5

 Cành cọ vàng và du khách tham quan nơi tổ chức liên hoan phim quốc tế.

 Hào nhoáng Cannes ảnh 6

 Các sao lưu dấu trước Cung Festival.

 Hào nhoáng Cannes ảnh 7

 Thư giãn.

 Hào nhoáng Cannes ảnh 8

 Du khách tấp nập các lối đi dọc biển.

 Hào nhoáng Cannes ảnh 9

 Hàng hiệu cao cấp.

Các tin khác