Lố bịch chào đón sao ngoại

Mở cửa hội nhập, Việt Nam chào đón nhiều ngôi sao quốc tế đến thăm thú và giao lưu, mà mới đây nhất là sự có mặt của cựu thành viên ban nhạc Westlife - Shane Filan. Không để lại dấu ấn rõ nét như vợ chồng Angelina Jolie - Brad Pitt sang nhận con nuôi tại Làng trẻ em mồ côi Thủ Đức, hoặc Thành Long đi cổ vũ cho chương trình phẫu thuật nhân đạo, hầu hết gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng đều xuất hiện theo yêu cầu của một thương hiệu nào đó.

Mở cửa hội nhập, Việt Nam chào đón nhiều ngôi sao quốc tế đến thăm thú và giao lưu, mà mới đây nhất là sự có mặt của cựu thành viên ban nhạc Westlife - Shane Filan. Không để lại dấu ấn rõ nét như vợ chồng Angelina Jolie - Brad Pitt sang nhận con nuôi tại Làng trẻ em mồ côi Thủ Đức, hoặc Thành Long đi cổ vũ cho chương trình phẫu thuật nhân đạo, hầu hết gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng đều xuất hiện theo yêu cầu của một thương hiệu nào đó.

Các tên tuổi đến Việt Nam vài năm trở lại đây không được xếp vào hàng nhân vật giải trí có sức ảnh hưởng thế giới. Thế nhưng, các công ty tổ chức sự kiện vẫn thổi phồng để đạt mục đích quảng bá sản phẩm. Vài diễn viên phim truyền hình của Hồng Công hay Hàn Quốc cũng không đạt được vị trí hàng đầu ngay trên xứ sở của họ, nhưng khi đến Việt Nam đều trống kèn ầm ĩ như nhân vật lớn. Đám đông hò hét mang theo ảnh thần tượng vây kín ở sân bay chẳng qua chỉ là chiêu trò sự kiện. Không phải ngẫu nhiên công chúng bày tỏ sự hâm mộ, tất cả đều có bàn tay dàn dựng. Khán giả đóng vai quần chúng được trả tiền, và những ống kính máy ảnh cũng được trả tiền. Thử làm một cuộc khảo sát, bất ngờ hỏi một fan đang hò hét Lee Jong Suk hay Kim Soo Hyun đóng vai gì, trình độ diễn xuất thế nào chỉ nhận lại được nụ cười ngượng nghịu.

Thế nhưng, đáng trách nhất vẫn là giới truyền thông. Không mấy người biết rõ thần tượng kia là ai và đẳng cấp thế nào, nhưng cứ thấy nghệ sĩ nước ngoài là hùa nhau đưa tin, viết bài. Thậm chí diễn viên Hàn Quốc bay đến TPHCM nhằm cắt băng khai trương một quán cà phê, báo mạng cũng nức nở như tài tử nọ sắp đóng phim bom tấn tại Việt Nam. Thật buồn cười khi phóng viên chờ đợi hơn tiếng đồng hồ chỉ nghe nghệ sĩ nước ngoài hé miệng vàng ngọt lạt hai câu về một sản phẩm do mình làm đại diện hình ảnh.

Có lẽ đã đến lúc giới truyền thông nước ta cần bình tĩnh hơn để tránh những sự lố bịch khi đối diện với nghệ sĩ nước ngoài. Một diễn viên Hàn Quốc hạng tầm tầm quyền gì đòi hỏi mọi người trong khán phòng cùng đứng dậy đặt tay lên ngực để cùng anh ta tưởng niệm một sự cố chìm phà ở Sewol? Muốn phát triển văn hóa Việt Nam trước hết cần loại trừ tâm lý sính ngoại vô nguyên tắc.

Các tin khác