Nhan sắc xuống cấp

Thêm một vụ lùm xùm quanh các cuộc thi nhan sắc. Công chúng phải ngao ngán thốt lên như vậy khi một thí sinh vừa đoạt giải "Người đẹp hình thể" của cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014” đã vứt dải băng danh hiệu lên xe rác rồi chụp ảnh, đăng lên trang facebook cá nhân. Hành vi phản cảm trên đồng thời kéo theo sự thật bất ngờ khác: cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam” không hề có giấy phép tổ chức. Bát nháo đến mức này dư luận không thể không cảm thán về sự tụt dốc thê thảm của môi trường văn hóa.

Thêm một vụ lùm xùm quanh các cuộc thi nhan sắc. Công chúng phải ngao ngán thốt lên như vậy khi một thí sinh vừa đoạt giải "Người đẹp hình thể" của cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014” đã vứt dải băng danh hiệu lên xe rác rồi chụp ảnh, đăng lên trang facebook cá nhân. Hành vi phản cảm trên đồng thời kéo theo sự thật bất ngờ khác: cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam” không hề có giấy phép tổ chức. Bát nháo đến mức này dư luận không thể không cảm thán về sự tụt dốc thê thảm của môi trường văn hóa.

“Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014” diễn ra từ ngày 23-5 đến 13-7, do một website về sắc đẹp đăng cai. Các vòng sơ tuyển rồi vòng chung kết khá rầm rộ ngay tại thủ đô nhưng chẳng thấy cơ quan quản lý nào nhắc nhở. Đến khi vụ việc vỡ lở, cả Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hà Nội lẫn Cục Nghệ thuật biểu diễu đều ngơ ngác và chưng hửng. Chắc chắn sẽ có các văn bản xử phạt hành chính được ban hành, nhưng kiểu phản ứng “nước xa” ấy không thể cứu được “lửa gần”, niềm tin của giới hâm mộ đối với các cuộc thi hoa hậu-hoa khôi đang xuống cấp một cách nghiêm trọng.

Không được đứng vào 3 vị trí cao nhất của cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014”, thí sinh đoạt giải “Người đẹp hình thể” có chút cay cú cũng không khó hiểu. Tuy nhiên, những ngôn từ bực bội cô gái này thốt ra cũng là thuốc đắng cho những ai còn tin chúng ta có thể nâng niu hình ảnh rạng rỡ của "người đẹp" hôm nay và ngày mai: "Cái giải này em đâu cần Ban tổ chức công nhận thì em mới là người đẹp hình thể đâu. Bố mẹ em sinh em ra em đẹp sẵn như thế rồi. Em cảm thấy cái chương trình cấp ao làng quá. Ban tổ chức làm ăn không uy tín và thể hiện rõ sự không chuyên nghiệp...".

Ngoài khẩu khí ngạo mạn thì lời lẽ của thí sinh đoạt giải “Người đẹp hình thể” có 2 ý đáng chia sẻ: quy mô “cấp ao làng” và thực hiện “không chuyên nghiệp”. Nói rộng ra, phần lớn các cuộc thi nhan sắc ở nước ta nhiều năm gần đây đều mắc 2 khuyết điểm ấy. Đó cũng là nguyên nhân vì sao, người đăng quang vị trí cao nhất những sân chơi hoa hậu tại Việt Nam khi ứng thí quốc tế chẳng khi nào giành được thứ hạng cao. Thậm chí chuyện ứng xử với thí sinh muốn trả vương miện cũng tỏ ra lúng túng và bất cập.

Tổ chức thi thố nhan sắc là một nghề thực thụ, phải được đào tạo và học hỏi nghiêm túc. Không phải ai có quyền hoặc có tiền đều có thể xin giấy phép để khoa trương ban phát danh hiệu cho người nọ người kia.

Các tin khác